Mâu thuẫn trong lễ hội, người đàn ông bị đâm tử vong

(PLO)-  Do mâu thuẫn trong lễ hội, Việt đã dùng kéo đâm ông Q tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, đại diện Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội truy bắt nghi phạm đâm chết người đàn ông ở thôn Đàn Viên, xã Cao Viên.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn trong lễ hội, Đinh Văn Việt (37 tuổi, quê xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) dùng kéo đâm ông VVQ (47 tuổi, người địa phương).

Ông Q được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Việt bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Chương Mỹ đang khám nghiệm hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.