Mâu thuẫn trong khi nhậu, em đâm chết anh họ

(PLO)- Tức giận vì bị anh họ đánh, đối tượng chạy về nhà lấy dao đâm anh dẫn đến tử vong.

Ngày 3-5, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1-5, ông Huỳnh Văn Cổ tổ chức nhậu cùng các cháu tại nhà, trong đó có Huỳnh Văn Thay. Uống được một lúc, anh Thay rủ thêm Tý (em con chú ruột) đến nhậu chung.

Đối tượng Huỳnh Văn Tý. Ảnh: CA

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi mọi người nghỉ nhậu, chỉ còn Tý, Thay và một người nữa ngồi nhậu. Lúc này, giữa Thay và Tý xảy ra cự cãi. Ông Cổ ra kêu Tý đi về thì Tý đập bể đĩa trên mâm nhậu rồi ra về.

Ngay lúc này, Thay đi theo dùng tay siết cổ và đánh vào đầu Tý chảy máu. Tức giận, Tý về lấy con dao đâm vào vùng ngực trái của nạn nhân. Mọi người can ngăn nhưng vết thương nặng nên Thay đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.