Mâu thuẫn trong đám cưới, đâm chết anh em thông gia

(PLO)- Vì một mâu thuẫn nhỏ trong đám cưới của họ hàng, hai thanh niên của hai bên cha mẹ cô dâu đã xô xát rồi dẫn đến án mạng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 11-1 tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Trong khi hai gia đình đang tổ chức đám cưới cho con cháu tại nhà gái thì Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi) và Phạm Quốc Dân (32 tuổi) cùng trú xã Hà Ra xảy ra mâu thuẫn. Dân và Phong một người là họ hàng bên mẹ, một người là họ hàng bên cha của cô dâu.

Sau khi ra về, hai thanh niên này tiếp tục nhậu cùng nhau và lời qua tiếng lại càng gay gắt. Tức giận, Phong chạy vào nhà lấy ra một con dao, đâm một nhát vào cổ Dân.

Hiện trường vụ việc

Mọi người thấy vậy vội chạy ra can ngăn và đưa Dân đi cấp cứu tại BV Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, gây đứt động mạch, làm mất nhiều máu nên Dân tử vong.

Phong bị bắt ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.