Mâu thuẫn tình cảm, đốt nhà bạn gái rạng sáng mùng 1 tết

(PLO)- Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do có mâu thuẫn tình cảm nên nam thanh niên 18 tuổi đã gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà bạn gái.

Ngày 12-2, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ Vũ Thế Đăng (18 tuổi, trú phường Đông Khê, quận Ngô Quyền), người đã gây ra vụ cháy nhà bạn gái.

Theo đó, lúc 3 giờ 30 phút sáng 12-2 (mùng 1 tết Tân Sửu), tại căn nhà số 5 Máy Tơ (quận Ngô Quyền) xảy ra vụ hỏa hoạn. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an quận Ngô Quyền phối hợp với người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy. Đồng thời giải cứu kịp thời 2 người bị mắc kẹt trong đám cháy là bà NTTC (44 tuổi) và con gái là chị ĐPC (18 tuổi) đi cấp cứu.

Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Sáng 12-2, công an đã bắt giữ Vũ Thế Đăng để phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do có mâu thuẫn tình cảm với chị ĐPC nên Đăng đã gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà bạn gái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.