Mâu thuẫn tại đám cưới, đâm chết người

(PL)- Ngày 2-12, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (32 tuổi, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ) về tội giết người.

Trưa 29-11, Thái cùng Bùi Huy Quốc và Võ Bá Thông (trú cùng xã Đức Thịnh) đi dự tiệc cưới của bạn. Tại đây, trong lúc nhảy nhót theo nhạc, Quốc dùng bật lửa đốt vào bụng Thái dẫn đến hai bên mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Chiều cùng ngày, Quốc rủ Thông đến nhà Thái để xin lỗi. Thấy Thái đang nằm trên giường, Quốc đến ôm bạn rồi nói: “Nếu tau không đến xin lỗi, mi cũng không làm được chi tau hè”.

Mẹ của Thái nghe vậy liền mắng Quốc: “Sao chơi ác vậy?”, bất ngờ Thông liền đấm vào mặt mẹ của Thái. Thái đang nằm trên giường thấy mẹ bị đánh liền lấy con dao đang để đầu giường đâm vào bụng Thông khiến nạn nhân gục tại chỗ. Quốc lao vào can thiệp liền bị Thái đâm vào ngực và bụng.

Người dân đưa Quốc và Thông đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do thương tích nặng, Quốc đã tử vong.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.