Mâu thuẫn ở quán karaoke, thanh niên rút súng bắn người

(PLO)- Ngày 25-10, Thượng tá Phạm Sỹ Dũng-phó Trưởng Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) xác nhận đang tạm giữ đối tượng Trương Xuân Vũ (sinh năm 1987, trú thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi dùng súng bắn người.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22-10-2016, Vũ đến quán karaoke Giai điệu xanh ở xã Đak Yă chơi thì xảy mâu thuẫn với chủ quán. Lúc này, anh Đỗ Thành Khang (sinh năm 1984, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) đang hát ở đây thấy vậy nên đã ra can ngăn.

Mâu thuẫn ở quán karaoke, thanh niên rút súng bắn người ảnh 1

Bực mình, Vũ bỏ về nhà nhưng chưa đầy 20 phút sau thì quay lại, trên tay cầm một khẩu súng ngắn, gí vào thái dương anh Khang bóp cò. Mặc dù sợ hãi nhưng anh Khang đã kịp thời phản xạ bằng cách hất tay Vũ khiến viên đạn bay sượt qua người anh Khang. Sau đó, anh Khang đã dồn sức khống chế Vũ rồi bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, công an thu được một khẩu súng ngắn vẫn còn bốn viên đạn, dưới đất là một vỏ đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.