Mâu thuẫn ở bãi vàng, 2 người bị đâm thương vong

(PLO)- Sau khi gây án khiến một người chết, một người bị thương nặng, hung thủ đã chạy vào rừng lẫn trốn.

Tối 29-5, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận, đang triển khai lực lượng truy bắt kẻ hung thủ gây án khiến một người chết, một người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày (29-5), tại bãi vàng 39 (thuộc xã Phước Hoà, huyện Phước Sơn), một người tên Lợi (ngụ Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn với ông Phạm Văn Toản và ông Nguyễn Đức Hưng (cùng ngụ huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên).

Một lán trại vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn (ảnh minh hoạ). Ảnh: TN

Tại đây, Lợi đã dùng hung khí tấn công khiến ông Toản tử vong, ông Hưng bị thương nặng. Còn hung thủ Lợi, sau khi gây án đã chạy vào rừng lẫn trốn.

Nhận tin báo, công an huyện Phước Sơn đã huy động lực lượng truy tìm hung thủ Lợi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.