Mâu thuẫn khi ngăn cãi nhau, một người bị đâm chết

(PLO)- Khi can ngăn cãi nhau bất thành, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau khiến một người chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất khám nghiệm để điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

cãi nhau.jpg
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TT

Nạn nhân là Lê Kim Toàn (40 tuổi), còn người gây án là Châu Văn Cu (39 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 30-3 Cu đến chòi rẫy của một người dân tại xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng) để tìm bạn.

Khi đến đây, Cu thấy giữa Toàn và những người ở chòi rẫy cãi nhau nên đã vào can ngăn.

Lúc này, Toàn quay sang chửi bới, lấy nón bảo hiểm đánh nên Châu Văn Cu vào chòi rẫy lấy dao tấn công làm Toàn tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.