Mâu thuẫn, chồng đâm vợ tử vong

(PLO)- Lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân một vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Quế Phú (huyện Quế Sơn).

Xác nhận với Pháp Luật TP.HCM chiều 2-1, ông Nguyễn Xuân Kỳ, Trưởng Công an xã Quế Phú, cho biết: Khoảng trưa cùng ngày, tại địa bàn đã xảy ra một vụ giết người. Hiện lực lượng pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

Theo đó, nạn nhân là chị Lê Thị T. (SN 1990, ngụ tại thôn Mông Nghệ Nam). Người đàn ông dùng dao đâm chị T. tử vong chính là Nguyễn Lưu Trung Hải (SN 1987, ngụ thôn Mộc Bài), là chồng chị T.

Thông tin ban đầu, theo cơ quan chức năng là do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nên đã dẫn đến sự việc nói trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quế Phú đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo cho cơ quan công an cấp trên vào cuộc điều tra. Theo đó, T. và Hải là vợ chồng, tuy nhiên đã ly thân trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.