Mâu thuẫn, 2 thanh niên bắn súng vào nhà người khác

(PLO)-Hai thanh niên khai nhận bắn súng tự chế vào nhà người khác nhằm mục đích cảnh cáo.

Ngày 21-5, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ để xử lý Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn An (17 tuổi, cùng thị xã Bình Minh) vì có hành vi dùng súng tự chế bắn vào nhà người khác.

Thông tin ban đầu từ công an cho thấy do có mâu thuẫn cá nhân nên sáng 20-5, Nam và An đã dùng súng tự chế bắn vào nhà bà Lê Thị Lan Chi (ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) làm cửa chính bị thủng, kính xe máy đậu bên trong nhà cũng bị vỡ.

Hai thanh niên tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng khai mục đích bắn súng là để cảnh cáo gia đình bà Chi. Tiến hành khám xét tại nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ một cây súng tự chế, 32 viên đạn, 187 vỏ đạn, 6 đầu đạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.