Mất trộm 4 tỉ đồng sau khi đi thăm người thân

Sau khi đi thăm người thân, chủ nhà phát hiện cửa phía sau nhà bị phá khóa, kiểm tra thấy bị mất trộm đến 128 lượng vàng, tương đương 4 tỉ đồng.

Ngày 6-5, Công an quận 7 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM tiến hành điều tra vụ trộm 128 lượng vàng (tương đương 4 tỉ đồng), xảy ra tại nhà số 13/5 tổ 30, khu phố 2A, phường Tân Thuận Đông, quận 7.

Căn nhà nơi xảy ra vụ mất trộm 128 lượng vàng các loại.
Căn nhà nơi xảy ra vụ mất trộm 128 lượng vàng các loại.

Trước đó, ngày 4-5, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1967, thường trú quận 4, tạm trú địa chỉ trên) sau khi đi thăm người thân về lại nhà 13/5 thì phát hiện cửa phía sau bị phá khóa, cửa lầu 2 (nơi gia công vàng) bị cạy, két sắt để bên trong bị phá.

Qua kiểm tra, bà Lệ phát hiện toàn bộ số vàng dùng để gia công đã bị mất (khoảng 128 lượng vàng các loại, trị giá khoảng 4 tỉ đồng). Nhận tin báo, lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường, thu giữ 1 máy khoan điện, 1 máy cắt sắt và 1 cây xà beng.

Theo tường trình của bà Lệ, số vàng bị mất trộm do gia đình nhận về gia công.

Theo T. Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.