Mất mạng vì câu nói đùa 'có nốt ruồi trên mông'

(PLO)- Trong lúc nhậu, Sang chọc phá Thương rằng trên mông của mẹ và dì ruột Thương có nốt ruồi giống ở mông của mình. Tức giận, Thương đã đâm chết Sang.

Ngày 28-8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vừa bắt tạm giam nghi can Trần Văn Thương (21 tuổi), ngụ phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nghi can Trần Văn Thương bị tạm giam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phạm Phương

Tại cơ quan công an, nghi can Trần Văn Thương khai: Vào chiều 10-8, Thương và một số ngư dân tổ chức uống rượu trên tàu cá do ông Trần Xuân Dũng làm chủ.

Trong lúc nhậu, ông Nguyễn Hoàng Sang (41 tuổi, ngụ thị xã Hà Tiên) có ý chọc phá Thương, nói đùa rằng trên mông của mẹ và dì ruột Thương có nốt ruồi giống như ở mông của mình.

Nghe xong câu nói đùa của ông Sang, Thương lập tức nổi nóng vì cho rằng ông Sang có ý xúc phạm mẹ và dì ruột của mình. Hai bên xảy ra cự cãi lớn tiếng. Lúc này mọi người quyết định giải tán bàn nhậu.

Tuy nhiên, thay vì trở vào buồng lái để ngủ thì Thương và ông Sang tiếp tục cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thương chụp lấy cây dao nhọn tấn công ông Sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết cả Thương và ông Sang đều có gia cảnh nghèo khó. Nhà ông Sang ở gần nhà Thương. Ngày thường, cả hai có mối quan hệ với nhau khá thân thiết, chính ông Sang là người giới thiệu để Thương đi làm trên tàu đánh cá với mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.