Mạo danh nhà báo lừa gia đình người bị nạn

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đang truy bắt kẻ mạo danh nhà báo chiếm đoạt 7 triệu đồng của chị Trần Thị Hồng (trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân).

Trưa 20-6, chồng chị Hồng chạy thuyền máy ra biển đánh bắt cá và bị rơi xuống biển. Chồng chết, bốn mẹ con chị Hồng rơi vào cảnh thiếu đói, túng quẫn, phải đi vay tiền và gạo hàng xóm.

Chiều 15-7, chị Hồng nhận được cuộc điện thoại (số 01667688784) của một người đàn ông xưng là “nhà báo” thăm hỏi và chia buồn. Người này nói sẽ trao 35 triệu đồng giúp đỡ mẹ con chị. Tuy nhiên, trước tiên chị phải ra ngân hàng chuyển trước 7 triệu đồng vào tài khoản: “Pham Van Thanh, số tài khoản 2500205264394, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh tỉnh Bắc Giang” sau đó sẽ nhận tiền.

Sáng 16-7, chị Hồng đi vay 7 triệu đồng chuyển vào tài khoản trên. Chuyển tiền xong, mẹ con chị Hồng nhịn đói ngồi chờ đến chiều mà không thấy “nhà báo” đến trao tiền, gọi điện thoại vào số máy trên thì điện thoại đã tắt. Lúc đó chị Hồng mới biết đã bị kẻ nhẫn tâm lừa tiền.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.