Mang vàng giả đi cầm được... hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Nghi can đã nhiều lần mang vàng giả đến tiệm cầm đồ để cầm cố lừa lấy số tiền 120 triệu đồng.

Ngày 17- 11, Cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hồng Đây (47 tuổi, quê Cà Mau; tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, vào trưa 14-11, Đây mang một lắc vàng giả đến một tiệm cầm đồ tại xã Hố Nai 3 do anh Trần Thế Đức Toàn làm chủ cầm cố để lấy 600.000 đồng. Nghi ngờ anh Toàn đã báo Công an xã Hố Nai 3 đến bắt quả tang.

Qua điều tra, Đây khai nhận từ đầu năm 2014 đến nay đã nhiều lần mang vàng giả đến cầm cố lấy tiền tiêu xài với số tiền chiếm đoạt khoảng 120 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Đây để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.