Mang súng K54 đi bán thì bị bắt

(PLO)- Trúc đang mang súng quân dung đi bán thì bị các trinh sát hình sự ở Bình Dương bắt giữ.

Ngày 14-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Kiến Trúc (31 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Chưa kịp bán súng, Trúc bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo công an, ngày 5-2 (mùng 5 Tết), các trinh sát hình sự phát hiện Trúc đang di chuyển từ TP HCM đến TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để bán súng quân dụng (K54).

Khi Trúc điều khiển xe máy đi đến khu vực trạm thu phí cầu Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) thì bị trinh sát hình sự phối hợp Công an TP Thủ Dầu Một, phòng An ninh điều tra (Công an Bình Dương) tiến hành kiểm tra hành chính.

Trúc nhanh chóng bị các trinh sát khống chế, thu giữ khẩu súng quân dụng (K54); một băng đạn cùng 10 viên đạn.

Trúc khai nhận đã mua khẩu súng trên từ Campuchia với giá 6 triệu đồng và đang trên đường vào địa bàn Bình Dương để bán cho một người với giá 22 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.