Mang súng giả đi cướp xe máy

(PL)- Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố, bắt giam Trần Đại Nghĩa (trú Đức Linh, Bình Thuận) về tội cướp tài sản.

Do đã có một thời gian làm thuê ở huyện Krông Ana nên Nghĩa thông thuộc địa bàn này. Ngày 4-8, Nghĩa đón xe từ tỉnh Bình Thuận về xã Dray Sáp, huyện Krông Ana với ý định đi trộm cắp hoặc cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến sáng 5-8, khi thấy ông NNY dựng chiếc xe máy hiệu Air Blade ở nhà một người dân trong buôn, Nghĩa đã dùng ớt bột trét vào mặt ông rồi cướp xe máy. Bị ông Y. chống cự và tri hô nên Nghĩa bỏ chạy. Khi bị người dân truy đuổi, Nghĩa đã lấy một khẩu súng tự chế ra dọa ai đuổi theo sẽ bắn. Trên đường chạy trốn, Nghĩa bị ngã xuống ao nước, rớt súng và bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Qua kiểm tra, khẩu súng Nghĩa dùng để đi cướp là súng giả.

THU TRANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.