Mang súng đi săn, bắn vợ tử vong vì giật mình

(PLO)- Bà Oan được chồng đưa từ rẫy về trong tình trạng đã tử vong và trên cơ thể có đường đạn xuyên vai trái.

Ngày 5-12, Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết vụ nổ súng khiến một phụ nữ thiệt mạng trên rẫy hôm 1-12 đã xác định được hung thủ. Đó là Vi Văn Phuôn (53 tuổi, thị trấn Quan Sơn), chồng của nạn nhân Ngân Thị Oan (54 tuổi).

Người thân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình sau khi bà Oan tử vong

Theo công an, vào sáng 1-12, vợ chồng bà Oan đã cùng nhau lên rẫy. Tại thời điểm ông Phuôn dùng súng săn bắn thì bà Oan đi qua khiến ông này giật mình bóp cò, đạn bay trúng người bà Oan.

Bà Oan được chồng đưa từ rẫy về nhà riêng trong tình trạng đã tử vong và trên cơ thể có đường đạn xuyên vai trái. 

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông Vi Văn Phuôn chính là người trực tiếp gây ra cái chết đối với vợ ông là bà Oan. Hiện ông này đã bị tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.