Mang ô tô tải đi trộm bò

Hôm qua 28-6, CAH Đan Phượng cho biết, đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Trần Đức Mạnh (SN 1969), ở Đồng Thống, Đan Phượng đồng thời truy bắt đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1960), ở Thọ Xuân, Đan Phượng là đối tượng tham gia vụ bắt trộm bò cùng Trần Đức Mạnh.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 23-6, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1965), ở xã Hạ Mỗ, Đan Phượng trong lúc cắt cỏ trên đồng ở khu vực cụm 3 sát bờ đê Tiên Tân phát hiện một chiếc xe tải nhỏ loại 1,5 tấn và một chiếc xe máy dừng trên bờ đê. Khi hai chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông xuống xe và lùa 3 con bò đang gặm cỏ dưới đê lên xe tải. Thấy những dấu hiệu nghi vấn, chị Phượng liền chạy lên đê để xem và phát hiện 3 con bò trên là của các gia đình anh Nguyễn Xuân Dương và chị Nguyễn Thị Toàn là hàng xóm của mình.

Biết là bọn ăn trộm bò và mặc dù là phụ nữ nhưng chị Phượng vẫn đứng trước đầu xe ô tô đồng thời hô hoán người dân quanh đó đến bắt giữ các đối tượng. Thấy chị Phượng hô hoán, đối tượng đi xe máy liền dựng xe lên bỏ chạy còn đối tượng đi ô tô cũng vội vàng leo lên xe để trốn thoát. Tuy nhiên, chị Phượng vừa hô bắt trộm vừa đứng trước đầu xe ô tô tải để ngăn không cho đối tượng lái xe bỏ chạy. Trước thái độ kiên quyết của chị Phượng, đối tượng lái xe ô tô chỉ dám đi chậm để đẩy lùi chị Phượng về phía sau. Đúng lúc này những người dân làm ruộng quanh đó đã chạy lên phối hợp cùng chị Phượng bắt giữ đối tượng dẫn giải lên CAH Đan Phượng xử lý.

Tại CAH Đan Phượng, đối tượng bắt trộm bò khai nhận là Trần Đức Mạnh còn đối tượng đi xe máy bỏ chạy là Trần Văn Lợi. Đấu tranh, Mạnh khai nhận lợi dụng thời điểm buổi trưa nắng nóng nhiều gia đình thường chăn thả trâu bò ở đê rồi về nhà không có người trông giữ. Mạnh liền bàn với Lợi mang xe tải và xe máy đi dọc đê để thấy đàn trâu bò nào thì lùa lên xe tải chở đi bán. Khi chúng đến khu vực bờ đê Tiên Tân phát hiện đàn bò đang gặm cỏ liền chạy xuống bắt trộm và bị chị Phượng phát hiện hô hoán, bắt giữ. Điều đáng nói đó là, mặc dù là phụ nữ và chỉ có một mình nhưng chị Phượng rất dũng cảm. Trước khi đối mặt với hai tên trộm, rất thông minh, chị Phượng đã bí mật dùng gạch viết xuống đất BKS của chiếc xe máy là 53Y5-0676 và BKS ô tô tải là 30Z-2455 để đề phòng hai chiếc xe chạy thoát.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.