Mang gậy sắt đến đập phá máy móc trung tâm dạy lái xe ở Bình Thạnh

(PLO)- Người đàn ông mang theo gậy sắt đập camera, tivi, máy vi tính… và nhiều thiết bị máy móc trong phòng đăng ký của trung tâm đào tạo lái xe.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, bà Phan Thị Hồng Ph, nhân viên một trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn quận Bình Thạnh, cho biết đã trình báo Công an phường 12, quận Bình Thạnh về việc trung tâm đào tạo sát hạch lái xe bị một người đàn ông đến đập phá.

Công an phường đã cử cán bộ xuống ghi nhận hiện trường vụ việc.

Hình ảnh Đ lục lọi tủ đồ của trung tâm trước khi ra tay đập phá đồ đạc. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh Đ lục lọi tủ đồ của trung tâm trước khi ra tay đập phá đồ đạc. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin, người gây ra sự việc là Phan Ngọc Hải Đ (SN 1994, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức). Đ là học viên của trung tâm.

Hình ảnh từ camera an ninh của trung tâm, ghi nhận: Lúc 11 giờ 15 ngày 25-7, Đ cầm cây sắt trên tay tiến đến khu vực bàn làm việc của nhân viên để lục lọi.

Lúc này, nữ nhân viên trung tâm do quá sợ hãi đã chạy ra ngoài.

Đ dùng cây sắt đập tivi, máy vi tính, camera và máy in của trung tâm. Ảnh cắt từ clip

Đ dùng cây sắt đập tivi, máy vi tính, camera và máy in của trung tâm. Ảnh cắt từ clip

Hai phút sau, Đ dùng cây sắt đập camera, tivi, máy tính, máy in và nhiều thiết bị khác trong phòng rồi rời đi.

Chị Ph cho biết Đ đến trung tâm để yêu cầu trả lại tiền dù trong danh sách sát hạch vào ngày mai (26-7) có tên anh này.

Đ đập vỡ tivi của trung tâm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo chị Ph, anh này ghé văn phòng trao đổi về một số vấn đề.

“Do tôi không có thẩm quyền giải quyết vấn đề anh này phản ánh nên đã liên hệ quản lý và trưởng phòng để phối hợp giải quyết. Sau khi trao đổi điện thoại, anh Đ cho thời hạn đến 11 giờ phải giải quyết nếu không sẽ đập văn phòng” - chị Ph nói.

Các máy móc bị đập hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Các máy móc bị đập hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Tôi khuyên nhủ và đề nghị bình tĩnh để giải quyết nhưng anh này không nghe, bắt đầu dùng thanh thép dài khoảng 1m mang theo đập hết tất cả thiết bị văn phòng. Tôi sợ nên bỏ chạy ra ngoài. Anh này tiếp tục đập văn phòng rồi rời đi” - chị Ph kể lại.

Đại diện trung tâm cho hay có sự hiểu nhầm giữa học viên và trung tâm nhưng học viên không phối hợp giải quyết mà một mực đòi lại tiền, trong khi ngày mai là ngày thi sát hạch. Tài sản bị đập phá ước tính thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.