Mang đạn vào nhà, khóa trái cửa để cưa

(PL)- Trên địa bàn xã Ia Din (huyện Đức Cơ, Gia Lai) vừa xảy ra vụ đạn nổ khiến hai người bị trọng thương. Chiều 27-1, ông Phùng Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Din, cho biết như trên.

Theo ông Phùng Văn Cường, hai người trong xã là Siu Hyít và Rah Mah Thuyên tìm thấy quả đạn 105 ly từ lâu và đem cất giấu trong nhà, trưa 26-1, họ bàn nhau cưa để lấy thuốc nổ. Cả hai mang vào nhà, khóa trái cửa để không ai biết. Trong lúc cưa thì đạn nổ, Siu Hyít bị mảnh đạn cắt vào chân còn Rah Mah Thuyên bị đa chấn thương, căn nhà và nhiều tài sản bên trong hư hỏng.

“Sau khi nhận được tin báo, chính quyền và Ban chỉ huy Quân sự xã Ia Din đã cử lực lượng xuống hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu và trấn an tinh thần, tuyên truyền cho bà con không để xảy ra trường hợp tương tự” - ông Cường nói và cho biết thêm hai nạn nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.