Mang chiếu ra bờ sông giặt, 1 phụ nữ mang thai bị đuối nước tử vong

(PLO)- Tranh thủ ngày nắng, người phụ nữ mang chiếu ra bờ sông giặt nhưng không may bị đuối nước tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, lãnh đạo UBND xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể người phụ nữ sẩy chân khi giặt đồ bên bờ sông.

Hiện trường thai phụ tử vong do đuối nước. Ảnh: HL

Hiện trường thai phụ tử vong do đuối nước. Ảnh: HL

Theo đó, vào lúc 9 giờ cùng ngày, chị NTTT (34 tuổi, ở xã Triệu Độ) mang chiếu và đồ đạc ra bờ sông để giặt.

Một lúc sau, thấy vợ đi giặt đồ quá lâu, người chồng đi ra không thấy nên hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ tìm.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, chính quyền cùng người dân phối hợp lặn tìm kiếm chị T. Thi thể chị T được tìm thấy vào trưa cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.