Mang cà phê tươi hái trộm đến bán cho đại lý thì bị bắt

(PLO)- Người dân cùng lực lượng công an bắt giữ nghi phạm hái trộm cà phê ở Đắk Nông. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 8-11, thông tin từ Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã bàn giao ông Ngô Văn Bảng (35 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song) để Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song tiếp tục điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

hái trộm cà phê 1.jpg
Nghi phạm Ngô Văn Bảng và tang vật vụ việc. Ảnh: M.Q

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 6-11, Bảng điều khiển xe máy đến thôn 8, xã Thuận Hà, phát hiện rẫy cà phê của người dân ở xa khu vực dân cư, không có người trông coi.

Ngay sau đó, Bảng vào hái trộm được bốn bao quả cà phê tươi với tổng trọng lượng 211 kg rồi đưa đến bán tại một đại lý.

Nhận thông tin từ người dân, Công an xã Thuận Hà có mặt, đưa Ngô Văn Bảng đến trụ sở để làm việc. Bước đầu, Bảng thừa nhận hái trộm cà phê tươi mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Bảng nghiện ma túy, từng có hai tiền án về tội đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.