Mang 11 sừng tê giác từ Hàn Quốc về Việt Nam

(PLO)- Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh, Hải quan Cảng hàng không Cần Thơ phát hiện 11 sừng tê giác trong hành lý một người từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thanh Sơn (38 tuổi) về tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, chiều 2-3, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng hàng không Cần Thơ (Cục Hải quan Cần Thơ) phát hiện một kiện hành lý của Sơn có dấu hiệu khả nghi.

Đỗ Thanh Sơn cùng tang vật. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra nhưng Sơn không đồng ý và nói dối kiện hành lý này chứa cá chép Koi đã qua xử lý vận chuyển, nếu mở kiểm tra phải có hệ thống ôxy, nếu không cá sẽ chết.

Qua thuyết phục và kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kiện hàng có 11 mẫu sừng tê giác, tổng trọng lượng trên 28,7 kg.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.