Màn kịch vụng của một nữ công nhân

(PLO)- Nguyên nói mượn xe của đồng nghiệp để đi khám bệnh nhưng lại đem bán rồi đến công an trình báo bị cướp. 

Dương Thị Nguyên (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) và chị Chu Thị Th. (ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cùng làm công nhân tại Công ty UP (KCN Amata, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Lúc 7 giờ 30 ngày 30-11, tại nơi làm việc, Nguyên hỏi chị Th. cho mượn xe Honda Vision biển số 60F1-703.85 (trị giá khoảng 30 triệu đồng) để đi khám bệnh. Tưởng thật, chị Th. giao xe và giấy đăng ký xe cho Nguyên. Thế nhưng Nguyên không đi khám bệnh mà lại đem xe đi bán cho TVX (chủ một salon xe tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) với giá 25 triệu đồng.

Sau đó, Nguyên đến Công an phường Tân Phong trình báo mình bị cướp xe. Tuy nhiên màn kịch vụng trên của Nguyên đã bị cơ quan công an phát hiện. Với hành vi này, Công an TP Biên Hòa đã vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.