Mãn hạn tù lại đi trộm chó

Từng bị tuyên án tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và hiện cũng đang bị xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Trần Lực (40 tuổi) lại đi trộm chó.

Người dân xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) cho biết, khoảng 2 giờ ngày 13-9, trên địa bàn xã xảy ra một vụ trộm chó.

Có hai thanh niên của địa phương lái xe máy đuổi theo chừng 3 km thì bị kẻ trộm ném vật cứng bị thương nên quay trở lại.

Tuy nhiên, đến gần 3 giờ cùng ngày, kẻ trộm đang chở hai con chó vừa bắt được đi trên Quốc lộ 9, đoạn qua phường 3 TP. Đông Hà thì bị lực lượng bảo vệ dân phố phường 3 đi tuần tra bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, kẻ trộm chó khai tên là Trần Lực (40 tuổi), từng bị tuyên án tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và hiện cũng đang bị xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo Th. Nhân (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.