Mai phục trong bụi cây để cướp tài sản

(PLO)- Biết nạn nhân có đeo dây chuyền vàng, Quí núp vào bụi cây đợi nạn nhân đi ngang thì ra tay cướp tài sản.

Ngày 7-5, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Văn Quí (37 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trần Văn Quí. 

Theo công an, do biết bà LTĐ (52 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) có đeo dây chuyền vàng nên Quí nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 21-4, Quí núp vào bụi cây chờ bà Đ. đi bộ từ vườn về nhà để ra tay. Khi thấy con mồi, Quí từ trong bụi cây nhào ra từ phía sau dùng tay siết cổ và quật ngã xuống đất để cướp sợi dây chuyền của bà Đ. Tuy nhiên, nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu cứu, sợ bị phát hiện nên đối tượng đã bỏ chạy.

Quí đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Công an huyện Tam Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.