Mải nghe điện thoại, chui gầm xe đầu kéo

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 3.11, trên đường Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, một thiếu nữ lao vào gầm xe đầu kéo vì mải... nghe điện thoại.
Vào thời điểm trên, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (17 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà. TP.Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy mang BKS 92F6-0246 di chuyển trên đường Ngô Quyền hướng từ cảng Tiên Sa về cầu Sông Hàn.

Mải nghe điện thoại, chui gầm xe đầu kéo ảnh 1

Xe máy đâm vào gầm rơ-moóc của xe đầu kéo 

Do vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên Quỳnh Anh mất tập trung, đến trước nhà 375 Ngô Quyền (P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) thì lao thẳng vào gầm rơ-moóc mang BKS 43R-002.09 của xe đầu kéo do anh Đoàn Công Tiến (41 tuổi, trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) điều khiển đang dừng sát lề đường.

Do chạy xe nhanh nên cú đâm khiến Quỳnh Anh bị đa chấn thương vùng đầu, mặt. Cô được người dân đưa đi cấp cứu. Còn đầu xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.