Mái cổng đang thi công đổ sập, 2 thợ xây tử vong

(PLO)- Nhóm thợ năm người đang thi công cổng nhà dân thì bất ngờ mái cổng đổ ụp xuống làm chết hai người.

Ngày 24-11, tại công trình xây dựng cổng nhà dân ở phường Phương Đông (TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong.

Theo đó, 17 giờ chiều 24-11, khi nhóm thợ xây thi công cổng cho gia đình anh Nguyễn Thế Anh tại tổ 4, khu Bí Thượng (phường Phương Đông), bất ngờ mái cổng đổ sập xuống.

Hiện trường công trình mái cổng đổ sập làm chết hai thợ xây.

Hai thợ xây là ông Phạm Văn Nhất (52 tuổi, trú Hải Dương) và Đỗ Đăng Thanh (39 tuổi, trú TP Uông Bí) đã bị mái cổng đổ sập đè trúng tử vong. Nhóm thợ này làm việc cho chủ thầu là Phạm Văn Thức (38 tuổi, trú phường Phương Nam, TP Uông Bí).

Công an TP Uông Bí phối hợp với các lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chính quyền TP Uông Bí và phường Phương Đông đã hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.