Lý do vụ hỗn chiến như phim ở đường Hoàng Diệu, quận 4

(PLO)- Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn khi trêu đùa một cô gái, hai nhóm thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 23 tuổi rượt đuổi truy sát nhau. 

Ngày 30-8, Công an quận 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lấy lời khai nhóm thanh thiếu niên trong vụ rượt đuổi, đâm chém loạn xạ xảy ra vào khuya 6-8 trên đường Hoàng Diệu (quận 4).

Hai nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến (Ảnh cắt từ camera)

Trước đó, như đã đưa tin, khuya 6-8, hàng chục thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, cầm hung khí đã rượt đuổi đánh nhau trên đường Hoàng Diệu. Vụ hỗn chiến đã được camera nhà dân ghi lại và clip nhanh chóng lan trên trên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, trinh sát đội 2 PC02 phối hợp với Công an quận 4 xác định có khoảng 20 người gồm nhóm từ quận 8 sang gây chiến với nhóm quận 4.

Đến ngày 12-8, công an mời làm việc với nhóm 15 thanh thiếu niên ngụ ở quận 4 và quận 8.

Nhóm này khai, khuya 5-8, nhóm Nguyễn Vỹ Kiệt (hay còn gọi là Bo, 20 tuổi ngụ quận 4) cùng nhóm bạn làm phục vụ ở quán hủ tiếu ở chung cư Vĩnh Hội ngồi uống cà phê. Lúc này, “bé Tiến” (chưa rõ lai lịch) chở bạn gái cũ của Kiệt đến mua hủ tiếu. Thấy vậy nhóm bạn liền cười đùa, trêu. “Bé Tiến” tức tối ra mặt nhưng không nói gì, chỉ chở bạn gái ra về.

1 giờ sáng ngày hôm sau, Kiệt “bo” cùng Nguyễn Tuấn Kiệt (hay còn gọi là Nhật, 23 tuổi, ngụ quận 4) và một số người bạn ngồi chơi gần quán hủ tiếu thì “bé Tiến” cùng nhóm thanh niên chạy trên 4 xe máy cầm theo hung khí xông đến tấn công. Quá bất ngờ, nhóm Kiệt “bo” chạy trốn. Riêng nhóm “bé Tiến” dùng mã tấu chém vỡ cửa kính xe hủ tiếu rồi bỏ đi.

Khi về tiệm nét chơi, Kiệt “nhật” được bạn cho tài khoản mạng xã hội của “bé Tiến” nên lên mạng thách thức và hẹn hỗn chiến ở quận 4.

Rạng sáng 7-8, Kiệt “nhật” thông báo với nhóm bạn là có hẹn “quyết đấu” với “bé Tiến”. Cả nhóm chuẩn bị hung khí mật phục đợi sẵn nhưng đối phương không tới nên về nhà ngủ.

Kiệt “nhật” tiếp tục lên mạng thách thức nhóm “bé Tiến” thì nhận được lịch quyết đấu mới.

23 giờ khuya ngày 7-8, “bé Tiến” kêu gọi được khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập ở quận 8. Cả nhóm chia nhau hung khí rồi đi trên nhiều xe máy, tay lăm lăm gậy gộc, mã tấu hùng hậu đi sang quận 4 để ngênh chiến.

Rạng sáng ngày 8-8, cả nhóm đến hẻm 170 Hoàng Diệu (quận 4), thấy nhóm Kiệt “nhật” đang ở trong hẻm nên ùa vào tấn công. Tuy nhiên, Kiệt “nhật” cùng nhóm bạn kháng cự dữ dội bằng mã tấu, chĩa… nên nhóm “bé Tiến” lùi ra đường.

Trong lúc hỗn chiến, một người tên thường gọi là “chó con” (chưa rõ lai lịch) thuộc phe của “bé Tiến” bị nhóm Kiệt “nhật” chém bị thương.

Trong lúc yếu thế, thành viên trong nhóm bé Tiến là “Nghĩa bô” (chưa rõ lai lịch) vứt xe bỏ chạy. Bị bị truy sát nên “Nghĩa bô” rút súng bắn đạn bi bắn về phía nhóm Kiệt “nhật” khiến nhóm này tan rã. “Nghĩa bô” sau đó đưa “chó con” vào bệnh viện sơ cấp cứu. Những người còn lại ai về nhà nấy.

Công an sau đó xác định, mời làm việc với nhóm 11 thanh thiếu niên ở quận 8 cùng 4 thanh niên ở quận 4 trong vụ hỗn chiến lên làm việc. Cả hai nhóm đã thừa nhận toàn bộ vụ việc.

Một cán bộ điều tra cho biết, cả hai nhóm đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng không học hành, thường xuyên tụ tập dùng hung khí gây rối trật tự công cộng. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo với các bậc làm cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con. 

Hiện, Phòng PC02 tiếp tục phối hợp với Công an quận 4 tiếp tục truy xét những thành viên còn lại trong cả hai băng nhóm để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.