Lý do nhóm 'hiệp sĩ' đường phố bị bắt tại TP Thủ Đức

(PLO)- Nhóm xưng 'hiệp sĩ' đường phố hoạt động tại TP Thủ Đức đã hù doạ những người đi dán tờ rơi về việc cho vay trả góp để lấy tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 25-7, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người xưng hiệp sĩ đường phố hù doạ người dân để lấy tiền.

Công an vẫn đang tiếp tục tạm giữ Hồ Văn Tuấn Anh (30 tuổi, cư trú TP Thủ Đức), Nguyễn Ngọc Minh (32 tuổi, trú tỉnh Bình Dương), Lương Văn Tuyên (30 tuổi, cư trú TP Thủ Đức), Nguyễn Hoàng Lân (20 tuổi, cư trú quận 12) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lương Văn Tuyên và Nguyễn Hoàng Lân đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV

Lương Văn Tuyên và Nguyễn Hoàng Lân đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ tháng 1-2022, Hồ Văn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Minh, Lương Văn Tuyên, Lê Tấn Phát, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Anh Đ và Lâm Chiến T lập nhóm "hiệp sĩ đường phố" do Hồ Văn Tuấn Anh làm trưởng nhóm.

Sau đó, họ lập nhóm Zalo và thường xuyên đi "tuần tra" trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Thủ Đức.

Đến rạng sáng ngày 22-7, Tuấn Anh, Minh, Tuyên, Phát, Lân, Đức và Thắng đi tuần tra lòng vòng trên nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Khi đến cây xăng Hồng Ký trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ) cả nhóm phát hiện anh Lê Duy C và Nguyễn Hoàng Trung T đang dựng xe máy ở lề đường và đang cầm nhiều giấy tờ liên quan đến việc đi dán thông tin cho vay trả góp.

Tuyên dùng đèn pin chiếu vào người của anh C, anh T để Minh dùng tay khám người. Riêng Lân và Tuấn Anh hù doạ là tội nặng và sẽ đưa về phường. Đồng thời Minh lấy điện thoại chụp hình C, T lại và ra hiệu Tuấn Anh, Tuyên và Lân điều khiển xe đi trước.

Minh ở lại yêu cầu anh C và anh T bỏ tài sản trong túi quần ra kiểm tra, thấy anh T có 900.000 đồng, Minh yêu cầu T đưa hết tiền cho mình.

Sau đó cả nhóm phát hiện anh Phùng Văn T và anh Nguyễn Hoàng D đang điều khiển xe máy cũng có giấy in nội dung cho vay trả góp và xô màu đỏ đựng hồ dán nên đã dừng xe và xưng là “bên phòng chống tội phạm”. Tiếp đó, nhóm yêu cầu T đưa giấy tờ để kiểm tra và hù doạ, riêng Minh dùng tay khám xét người của anh T và anh D.

Hồ Văn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Hồ Văn Tuấn Anh và Nguyễn Ngọc Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Minh tiếp tục vẫy tay cho Tuấn Anh, Tuyên và Lân đi trước rồi Minh yêu cầu anh T đưa hết tiền ra. Lúc này, anh T lấy hết trong người còn được 800.000 đồng, Minh lấy 700.000 đồng và đưa lại cho anh T 100.000 đồng.

Do nghi ngờ nhóm của Tuấn Anh không phải là công an nên anh C, anh T bí mật đi theo sau và gặp lực lượng tuần tra của Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức. Anh C và T đã trình bày lại toàn bộ vụ việc cho tổ tuần tra và cùng tổ tuần tra đuổi theo.

Trong lúc truy đuổi, anh T và anh D cũng thông báo vừa xảy ra vụ việc tương tự. Tổ tuần tra lập tức đuổi theo và bắt giữ được nhóm Tuấn Anh.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuấn Anh, Minh, Tuyên, Lân khai nhận toàn bộ hành vi.

Tuấn Anh, Minh, Tuyên, Phát và Lân còn khai nhận đã thực hiện hai vụ việc khác trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.