Lý do người đàn ông Hà Lan giết vợ ở TP Đà Lạt

(PLO)- Khai với công an, người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan nói rằng ông rất bực tức vì vợ liên tục sử dụng điện thoại trong khi ăn uống cùng gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan CSĐT đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với nghi phạm JacoBus Johannes Kenter (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VT

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VT

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 2-5, JacoBus Johannes Kenter và bà Lê Thị Dung (53 tuổi, ngụ số 42 khu quy hoạch An Sơn, phường 4 - TP. Đà Lạt) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, JacoBus Johannes Kenter đã dùng dao đâm bà Dung nhiều nhát trên cơ thể, rồi bỏ trốn.

Thời điểm bắt giữ JacoBus Johannes Kenter. Ảnh: CACC

Thời điểm bắt giữ JacoBus Johannes Kenter. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã huy động nhiều đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt nghi can.

Sau 4 giờ truy xét, đến hơn 20 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ JacoBus Johannes Kenter khi đang loay hoay rút tiền tại một trụ ATM trên địa bàn phường 1, TP Đà Lạt.

Tại cơ quan công an, JacoBus Johannes Kenter cho biết năm 2006 ông đến Việt Nam.

JacoBus Johannes Kenter bình tĩnh khi làm việc với công an. Ảnh: CACC
JacoBus Johannes Kenter bình tĩnh khi làm việc với công an. Ảnh: CACC

Đến năm 2010, ông kết hôn với bà Lê Thị Dung thông qua việc nhận con gái bà Lê Thị Dung làm con nuôi.

Đến trưa 2-5, tại TP Đà Lạt, Johansen cùng gia đình bà Dung đi ăn thì giữa JacoBus Johannes Kenter và bà Dung xảy ra mâu thuẫn.

JacoBus Johannes Kenter cho rằng trong lúc ăn uống cùng gia đình, bà Dung thường xuyên sử dụng điện thoại khiến ông khó chịu và nhiều lần nhắc nhở.

2 giờ đồng hồ sau khi JacoBus Johannes Kenter về nhà thì bà Dung cũng trở về. Tại nhà, hai người tiếp tục cãi nhau.

Công an bắt JacoBus Johannes Kenter tại 1 trụ ATM ở phường 1

Công an bắt JacoBus Johannes Kenter tại 1 trụ ATM ở phường 1

Trong cơn giận dữ, JacoBus Johannes Kenter xuống bếp lấy 2 con dao rồi đâm liên tiếp vào vợ của mình.

Sau khi sát hại vợ, JacoBus Johannes Kenter định tự sát nên mang theo 4 con dao đi xe máy ra khỏi nhà.

Sau đó, JacoBus Johannes Kenter đến 1 trụ ATM ở phường 1 thì bị Công an TP Đà Lạt phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh bắt giữ.

JacoBus Johannes Kenter cho biết trong quá trình chung sống giữa hai người không xảy ra mâu thuẫn gì lớn mặc dù 2 người có chút bất đồng ngôn ngữ.

Hiện vụ án đang được Công an Lâm Đồng tập trung điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.