Lý do 'cò cơm' lôi kéo khách ở cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

(PLO)- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nêu lý do xuất hiện “cò cơm”, lôi kéo khách trước cổng bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), xác nhận thời gian qua có tình trạng "cò cơm" lôi kéo khách trước cổng, gây mất an ninh trật tự.

Video "cò cơm" lôi kéo khách trước bệnh viện vùng Tây Nguyên

Theo ông Giáp, hiện bệnh viện đang phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nói về lý do “cò cơm” xuất hiện trước bệnh viện, ông Giáp cho biết nguyên nhân một phần do căn tin trong bệnh viện đang tạm dừng hoạt động. Vì vậy, theo nhu cầu, không chỉ người nhà bệnh nhân mà nhiều nhân viên y tế cũng phải ra trước cổng để mua cơm.

Vẫn lời ông Giáp, năm 2023, có một đơn vị trúng đấu giá và thuê mặt bằng kinh doanh tại căn tin bệnh viện. Dù vậy, đơn vị này kinh doanh không hiệu quả nên dừng hoạt động.

Vì đơn vị kinh doanh căn tin vi phạm hợp đồng, bệnh viện buộc phải khởi kiện ra tòa để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên.jpg
Một thanh niên lôi kéo hai phụ nữ vào quán cơm. Ảnh chụp màn hình

"Khi có phán quyết của tòa, bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu, cho hoạt động lại căn tin để đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc tổ chức căn tin trong bệnh viện là giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng quán cơm lôi kéo khách trước cổng", ông Giáp nói.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Phòng Hành chính-Quản trị, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết mới đây toà án đã mời đại diện bệnh viện và đại diện công ty đến hòa giải.

"Cò cơm" ép khách vào quán ruột

Như PLO đã thông tin, gần đây nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải video, quay lại cảnh nhiều thanh niên đứng giữa đường Trần Qúy Cáp, đoạn qua trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để lôi kéo khách vào quán cơm.

Mỗi khi có người từ bệnh viện ra, nhóm này tiến tới bắt chuyện, dùng sức lôi kéo họ vào các quán cơm đã định sẵn. Một số người đã giằng co, đi vào quán cơm họ thích, số khác vì bị lôi kéo mạnh nên buộc phải đi theo.

Ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An cho biết công an phường thường xuyên tuần tra, nhưng khi có công an nhóm này “án binh bất động”, khi công an rút đi thì lại ra đường lôi kéo khách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.