Lưu mật khẩu trong máy tính, chủ trọ mất hơn 30 triệu

(PLO)- Số tiền 34,8 triệu đồng trong tài khoản của chủ nhà trọ bị Long mua thẻ để chơi game.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự Cái Phi Long (27 tuổi, phường Yên Đổ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, tháng 2 vừa qua, Long đến thuê nhà trọ tại phường Phù Đổng. Khoảng 0 giờ 30 sáng 28-2, lợi dụng chủ trọ ngủ không đóng cửa sau, Long đã đột nhập vào nhà.

Người này tới máy tính làm việc của chủ nhà trọ để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng cá nhân bằng mật khẩu còn lưu trên máy rồi chuyển toàn bộ số tiền 34,8 triệu đồng mua mã thẻ game, nạp vào tài khoản game của mình.

Long tiếp tục lấy trộm 1 điện thoại để trên bàn máy tính của gia chủ.

Qua một thời gian điều tra, Công an TP Pleiku bắt giữ Long, thu hồi được số tiền 8,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.