Lựu đạn, áo giáp trong nhà kẻ tàng trữ ma túy

(PLO)- Cảnh sát cải trang, mật phục đã tóm gọn thanh niên tàng trữ trái phép ma túy, lựu đạn, kiếm Nhật và cả áo giáp.

Ngày 30-5, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Cường (30 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cảnh sát đã bắt Cường để phục vụ điều tra. Ảnh: A.H

Trước đó, vào chiều 29-5, cảnh sát TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an xã Lộc Thanh tiến hành mật phục và ập vào căn nhà của Cường trên đường Lê Lợi (xã Lộc Thanh).

Tại đây cảnh sát phát hiện ba gói ma túy đá (chưa xác định khối lượng) trên người Cường.

Ngoài ma túy, cảnh sát còn phát hiện kiếm, áo giáp và lựu đạn trong nhà Cường. Ảnh: A.H

Khám xét, cảnh sát phát hiện còn có lựu đạn, áo giáp, kiếm và một số tang vật khác tại nhà Cường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.