Lùi ô tô tông người, tài xế còn chỉ vào mặt người bị nạn

(PLO)- Lùi xe trên cầu vượt khiến xe máy phía sau bị kẹp vào gầm, tài xế ô tô sau khi xuống xe còn có thái độ hung hăng.

Sự việc xảy ra vào chiều 6-10, tại khu vực cầu vượt qua đại lộ Thăng Long thuộc địa phận Quốc Oai, Hà Nội.

Lùi xe gây tai nạn, tài xế ô tô còn chỉ vào mặt người bị nạn. Ảnh: FB

Theo phản ánh của anh NHT (trú tại Hà Nội), thời điểm này anh đang chạy xe máy từ khu đô thị Sunny Garden City sang thị trấn Quốc Oai.

Khi đến khu vực cầu vượt, một chiếc ô tô bất ngờ lùi từ trên cầu xuống, tông trúng xe máy của anh. Chiếc xe máy bị kẹp vào gầm ô tô, may mắn anh T. kịp thời nhảy ra khỏi xe.

Tuy nhiên, thay vì xuống có lời giải thích, tài xế ô tô lại cho rằng lỗi thuộc về anh T., sau đó có thái độ hung hăng, chỉ tay về phía người đi xe máy bị nạn.

"Có một người đã chứng kiến và ghi lại được toàn bộ hình ảnh lúc xảy ra sự việc. Tôi mong rằng cơ quan chức năng sẽ tìm ra được tài xế này để xử lý về việc vi phạm giao thông" - anh T. nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.