Luật sư của bị can thảm sát: ‘Hai rất bình tĩnh khai báo’

(PLO) – Theo luật sư bào chữa cho Vi Văn Hai, nguyên nhân bị can gây thảm án bốn người chết ở Nghệ An từ câu nói: “Mày sang đây chơi với vợ tao phải không”.

Trưa 29-9, luật sư Phan Thị Sự (Văn phòng luật sư Dung Sự, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An) - được chỉ định bào chữa cho bị can Hai đã lên thị trấn Hòa Bình, huyện miền núi Tương Dương để kịp tham dự phiên tòa xét xử lưu động kẻ gây thảm án vào ngày 30-9, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Tương Dương.

 Bị can Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) bị truy tố về tội giết người.

Luật sư Sự cho biết khởi tố bị can được hai ngày thì bà vào và tham dự các buổi hỏi cung bị can. “Tiếp xúc với Hai, tôi thấy bị can bình thường, bình tĩnh, khai báo từ đầu đến cuối rành mạch, đầy đủ, thành khẩn” - bà nói.

Bà cho biết khi hỏi: “Sau khi chém chết bốn người vậy, Hai về có ngủ được không?”, bị can không trả lời và tỏ ra bình tĩnh, ăn uống bình thường.
Điều tra viên có giải thích vì là khung hình phạt với Hai ở mức cao nhất nên chỉ định luật sư và đề xuất gì không thì Hai không đề xuất gì mà nói: “Làm được thì chịu thế thôi”.
Theo luật sư Sự, bị can Hai khai nhận động cơ dẫn đến gây án là do khi Hai đến lán trại của gia đình anh Lô Văn Thọ (27 tuổi) thì bị anh Thọ nghi oan cho Hai có quan hệ bất chính với chị Lê Thị Yến (25 tuổi). Lúc đó, anh Thọ có nói: “Mày sang đây chơi với vợ tau phải không”. Từ câu nói này, hai bên cự cãi, anh Thọ đánh Hai nhưng anh ta né tránh rồi bỏ chạy xuống dưới sàn lán lấy con dao của gia đình anh Thọ, quay lại chém. Sau đó anh ta liên tiếp chém ba người của gia đình anh Thọ vì “không làm chủ được bản thân”.
“Khi đưa năm con dao ra và tráo đi tráo lại nhiều lần, Hai vẫn nhận ra con dao gây án. Bị can rất thành khẩn khai báo, người dân tộc thiểu số nên hiểu biết pháp luật hạn chế… hậu quả anh ta gây ra nặng nề quá”, luật sư nói.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Hai và kết luận Hai hoàn toàn bình thường.
Dự kiến phiên xử lưu động sẽ có rất đông người dân các huyện miền núi Nghệ An đến tham dự nên công an huy động nhiều chiến sĩ của tỉnh và địa phương bảo vệ phiên xét xử, đảm bảo an ninh trật tự.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 15g giờ chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả thuộc bản Phồng đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết. Đến tối 19-7, cơ quan công an bắt được Hai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.