Lừa xin việc trăm triệu rồi trốn dưới vỏ bọc xe ôm

(PLO)- Hứa hẹn xin việc cho con ông P. với giá 550 triệu đồng nhưng không giúp được, Hiền trả lại ông P. 200 triệu đồng rồi trốn biệt.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt bị can Hà Xuân Hiền (55 tuổi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Xuân Hiền khi bị bắt.

Theo hồ sơ, Hiền và ông P. (Vân Đồn, Quảng Ninh) có quan hệ quen biết. Hiền tự giới thiệu là có khả năng chạy việc cho con ông P. vào công tác trong một cơ quan nhà nước với giá 550 triệu đồng. Ông P. tin và đưa tiền cho Hiền.

Một thời gian sau không thấy được việc, ông P. đòi thì Hiền trả lại 200 triệu đồng và xin khất số tiền còn lại rồi bỏ trốn.

Qua những chứng cứ thu thập được, cuối năm ngoái Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Hiền tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiền bị bắt tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long khi đang chạy xe ôm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.