Lừa tiền cọc đất ở Bình Dương chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

(PLO)- Người phụ nữ lừa tiền cọc đất chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng của hàng chục người dân.

Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thuý Liễu (47 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo.

Liễu đã lừa chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng của nhiều người.

Liễu bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, Liễu phao thông tin gian dối về nguồn gốc pháp lý của các thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Trong khoảng gần một năm, từ ngày 4-12-2020 đến ngày 22-10-2021, Liễu lừa tiền cọc của của 20 người dân với 1.347 nền đất tại huyện Dầu Tiếng, tổng số tiền chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Sau khi lừa lấy được tiền cọc người này bỏ đi khỏi địa phương nên người dân tố giác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.