Lửa thiêu rụi xưởng sản xuất giấy ở Hóc Môn

(PL)- Khoảng 6 giờ ngày 9-3, lửa đã thiêu rụi xưởng sản xuất giấy đóng trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) gây thiệt hại nghiêm trọng.

Dân sống xung quanh thấy khói đen cuồn cuộn bùng lên xưởng sản xuất giấy vệ sinh gần đó nên hô hoán báo xung quanh.

Nhận tin báo, PCCC quận 12 huy động nhiều xe nước và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường. Cảnh sát chữa cháy khoanh vùng, bắt xe thang kéo vòi rồng lên cao phun nước tứ phía.

Hơn hai giờ sau, lửa cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi máy móc, phụ kiện cùng hàng hóa bên trong. Nhà xưởng rộng gần 500 m2 chìm trong biển lửa, đổ sập.

Cơ quan chức năng khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.