Lửa thiêu rụi xưởng giày ở Đồng Nai

(PLO)- Lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng sản xuất giày và lan sang cả nhà dân bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa 19-3, tại một xưởng sản xuất giày ở tổ 11 (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Lửa bốc cháy dữ dội khiến người dân khu vực hoang mang.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ lửa bất ngờ bốc lên tại khu nhà xưởng và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Vì nhà xưởng toàn vải, nhựa nên lửa bốc cháy dữ dội và lan sang nhà dân. Một số hộ dân gần đó đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC điều động bốn xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Khoảng hai giờ, lửa cơ bản đã được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn khoảng 500 m2 xưởng giày và làm ảnh hưởng đến ba nhà kế bên.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.