Lừa người yêu vào chòi cho nhóm bạn hãm hại

Sau tiệc nhậu, Y Chiêng Niê đến đón người yêu 16 tuổi đi chơi nhưng đưa đến chòi rẫy cùng đồng bọn thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 11/10, Công an thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) bắt Y Chiêng Niê cùng 7 đồng phạm (từ 15 đến 19 tuổi, đều ngụ xã Cư Bao) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Lừa người yêu vào chòi cho nhóm bạn hãm hại ảnh 1
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nhóm thanh niên hãm hiếp bé Gái. Ảnh: C.A. 

Theo điều tra ban đầu, tối 8/10, Y Chiêng Niê cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng. Tàn cuộc, anh ta gọi điện rủ người yêu tên Hoàng, 16 tuổi, đi chơi. Khi Niê đến đón, thiếu nữ rủ theo em gái 12 tuổi.
Niê chở hai chị em Hoàng đến một chòi rẫy cà phê. Tại đây hắn cùng 7 gã bạn khống chế hai chị em nhưng bé gái may mắn trốn thoát ra ngoài. Thiếu nữ bị nhóm thanh niên thay nhau hãm hiếp. Sau khi chở nạn nhân về nhà, cả bọn bỏ trốn.
Nghe bé gái kể lại sự việc, gia đình Hoàng đã trình báo công an.
* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Kh. Uyên (VnExpress)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.