Lừa chạy án cho bạn tù

(PLO)- Quang vừa ra tù đã đến nhà bạn tù hứa chạy án, lừa lấy 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Công an huyện Kbang (Gia Lai) vừa ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang (24 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quang tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ, tháng 9-2016, khi bị Công an huyện Kbang bắt tạm giam vì tội trộm cắp tài sản, Quang đã làm quen bạn cùng buồng là Đinh Văn Quynh (29 tuổi, bị can trong vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép).

Sau khi mãn hạn tù, vào ngày 25-3, Quang tìm đến nhà Quynh, lấy tên giả là Minh rồi nói với ông Đinh Văn Hgeng (60 tuổi, trú xã Sơn Lang, Kbang, là cha của Quynh) rằng có quen biết công an, viện kiểm sát, tòa án huyện Kbang nên có thể lo lót để Quynh ra tù sớm với giá 25 triệu đồng.

Tin lời, ông Hgeng đã đưa trước cho Quang 20 triệu đồng. Nhận được tiền, Quang bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt khi vừa từ tỉnh Bình Định trở về Kbang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.