Lữ đoàn 680 cùng dân xây nhà tình nghĩa tặng vợ liệt sĩ

(PLO)- Ngoài đóng góp tiền, bộ đội hải quân vùng 3 còn xuống trực tiếp cùng ở với dân suốt hai tháng xây dựng nên căn nhà tình nghĩa khang trang
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) phối hợp với UBND phường Hòa Quý (Đà Nẵng) và UBND xã Đại Đồng (Quảng Nam) vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Thiểm.

Bà Thiểm là vợ của liệt sĩ Lê Liên (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau khi chồng hy sinh năm 1967, bà một mình nuôi ba người con khôn lớn, trưởng thành nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) phối hợp với UBND phường Hòa Quý (Đà Nẵng) và UBND xã Đại Đồng (Quảng Nam) bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ. Ảnh: T.AN

Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) phối hợp với UBND phường Hòa Quý (Đà Nẵng) và UBND xã Đại Đồng (Quảng Nam) bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ. Ảnh: T.AN

Cả nhà sống trong ngôi nhà lụp xụp, mùa nắng không thể ở vì nóng, mùa mưa thì ngập lụt, thường phải chạy sang ở nhờ hàng xóm. Có một ngôi nhà đủ để che nắng che mưa, thờ cúng chồng luôn là mong ước của bà bao nhiêu năm qua.

“Bà cụ cực lắm, ở xóm ni ai cũng thương! Tui coi bà như dì trong nhà rứa đó, có chi thì chạy qua chạy lại đỡ đần. Từ ngày bà được bộ đội xuống hỗ trợ xây nhà thì tụi tui cũng phấn khởi. Tui mừng thay cho bà!”- hàng xóm của bà Thiểm cho hay.

Bà Thiểm xúc động gửi lời cảm ơn các đơn vị. Ảnh: T.AN

Bà Thiểm xúc động gửi lời cảm ơn các đơn vị. Ảnh: T.AN

Tại buổi bàn giao, bà Thiểm không giấu được xúc động mà bật khóc khi nhớ về người chồng liệt sĩ và những năm tháng vất vả nuôi con khôn lớn.

Bà gửi lời cảm ơn tới phường Hòa Quý, xã Đại Đồng, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 680 đã giúp ao ước bấy lâu của bà thành hiện thực.

“Hai tháng qua thấy các chiến sĩ làm cả ngày lẫn đêm thì tui lo lắm vì cực quá! Tui không giúp được chi nhiều, chỉ chạy đi nấu ăn, nấu nước cho mấy đứa. Nhà bộ đội làm nên tui yên tâm lắm!”- bà xúc động.

Được biết, tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó Lữ đoàn 680 đã cử hơn 10 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ ngày công xây dựng.

Trước đó, Lữ đoàn 680 cũng đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang xã Đại Đồng, Quảng Nam. Ảnh: T.AN

Trước đó, Lữ đoàn 680 cũng đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang xã Đại Đồng, Quảng Nam. Ảnh: T.AN

Đại tá Lưu Thanh Chương, Chính uỷ Lữ đoàn 680 Vùng 3 Hải quân cho biết hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, lữ đoàn phối hợp với các đơn vị kết nghĩa cùng nhau góp sức để xây dựng nhà tình nghĩa dành tặng bà Thiểm.

Sau hai tháng thi công cả ngày lẫn đêm, công trình đã hoàn thành và bàn giao đúng vào dịp 27-7.

Chiến sĩ trẻ thắp hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: T.AN

Chiến sĩ trẻ thắp hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: T.AN

Đây là hoạt động thiết thực, ngoài thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn còn giáo dục mỗi cán bộ, chiến sĩ nối tiếp truyền thống của dân tộc, cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có thêm động lực, niềm tin để vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

“Quá trình xây dựng, dù thời tiết rất nắng nóng nhưng bà con nhân dân, chính quyền địa phương luôn động viên, đặc biệt là chung sức tiếp tế nước uống, rau, củ, quả cho bộ đội, từ đó tiếp tục xây dựng và tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân”- ông cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.