Lột đồ, xát muối ớt đánh ghen, bồi thường gần 40 triệu đồng

(PLO)- Ông Dương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Mỹ An (Thủ Thừa, Long An), cho biết ngày 14-3, bà Nguyễn Thị T. (49 tuổi, ngụ Bình Thạnh, Thủ Thừa), chủ mưu vụ lột đồ, xát muối ớt đánh ghen một phụ nữ bán vé số trước đó, đã đến công an bồi thường cho nạn nhân số tiền 39 triệu đồng.

Trước đó, tối 6-12-2015, chị Huỳnh Thị Th. (41 tuổi, ngụ Mỹ An, Thủ Thừa) đến nhà một người quen tại xã Mỹ An chơi, ông Dương Văn H. - chồng bà T., làm nghề thợ hồ cũng có mặt.

Lát sau, bà T. bịt khẩu trang đi cùng hai phụ nữ khác lao vào nhà lột đồ chị Th. rồi liên tục xát muối ớt lên người chị khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Sau khi cơ quan chức năng can thiệp, gia đình bà T. đã đồng ý tự nguyện bồi thường cho nạn nhân số tiền nói trên.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xem xét xử lý hành vi của bà T.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.