Long An: Sau ly hôn chồng đâm chết vợ, bỏ lại 5 con nhỏ

(PLO)- Sau khi tòa án giải quyết ly hôn, trong đêm, Phúc tìm đến nhà vợ cũ, tấn công bằng dao làm vợ cũ tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-5, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) và hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Gia đình tổ chức lễ tang cho chị N.
Gia đình tổ chức lễ tang cho chị N.

Nạn nhân là chị N.T.H.N. (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) vợ cũ của Phúc, vừa có quyết định ly hôn.

Theo thông tin ban đầu, tối 14-5, Phúc tìm đến nhà chị N. để nói chuyện, hai bên lớn tiếng. Sau đó chị N. đã bị Phúc dùng dao đâm tử vong. Ngay trong đêm, Phúc đã bị công an bắt giữ trong tình trạng say xỉn.

Chị N. hiện có 5 con còn nhỏ, con lớn nhất của chị 14 tuổi và nhỏ nhất được 6 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.