Long An: Phá sòng bạc toàn phụ nữ

(PLO)- Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An bất ngờ ập vào kiểm tra một căn nhà, bắt quả tang 22 phụ nữ đang tham gia sát phạt bằng hình thức chơi bài ăn thua bằng tiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 30- 7, Công an huyện Bến Lức đang tạm giữ 22 phụ nữ để điều tra, xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” tại ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bến Lức phối hợp Công an xã Nhựt Chánh bất ngờ kiểm tra căn nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (37 tuổi ngụ ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 22 đối tượng nữ đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ số tiền hơn 68 triệu đồng, 10 bộ bài tây và 13 xe mô tô, lập biên bản và yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bến Lức tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.