Long An: Kinh hoàng ba mẹ con bị đâm chết tại nhà

(PLO)- Sáng 19-11, ông Võ Thanh Hồng, Bí thư xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An), cho biết khoảng 9 giờ sáng nay, nhiều người dân tại ấp Thạnh Trung bàng hoàng phát hiện ba mẹ con chị Đỗ Thị Kim Nguyên, 30 tuổi cùng hai cháu Nguyễn Hoàng Sang học lớp 4, Nguyễn Thị Như Huyền học lớp 5 nằm chết tại nhà riêng, trên người có nhiều vết đâm.

Xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An 

Hiện trường ban đầu ghi nhận hai cháu Sang và Huyền nằm chết trên giường, còn chị Nguyên nằm chết trước cửa nhà, gần đó có một con dao bầu còn dính máu.
“Bình thường chị Nguyên ở nhà chăm sóc hai con, còn chồng chị làm nghề mua tôm ở tận Bến Tre, mỗi tháng chỉ về nhà vài lần” - ông Hồng nói.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác minh làm rõ. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.