Lời khai rợn người vụ sát hại bạn gái, bỏ bao nylon rồi phi tang

(PLO)- Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái, bỏ bao nylon rồi chở đi hơn 70 km phi tang xuống kênh nước xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể một phụ nữ tại xã Bình Hiệp.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) là kẻ đã ra tay sát hại người tình chị là TTĐ (32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Qua làm việc, Nhã khai nhận từ tháng 1-2025, Nhã chung sống như vợ chồng với chị Đ tại phòng trọ số 4 gần cầu An Hạ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ).

sát hại bạn gái.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.A

Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ có quan hệ tình cảm với nhiều người khác.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29-8, Nhã bắt gặp chị Đ cùng một người đàn ông khác đi từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, hai bên xảy ra cãi vã. Dù Nhã nhiều lần khuyên can, chị Đ vẫn không thay đổi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, mâu thuẫn bùng phát, chị Đ dùng dao chém Nhã. Trong lúc giằng co, Nhã đưa tay trái đỡ, chụp được dao rồi dùng tay phải đánh mạnh một cái vào sau đầu khiến chị Đ bất tỉnh. Kiểm tra sau đó, Nhã phát hiện bạn gái đã tử vong.

Đến khoảng 0 giờ ngày 30-8, Nhã cho thi thể nạn nhân vào một bao màu đỏ, buộc miệng bao lại rồi sử dụng mô tô của chị Đ để chở đi phi tang tại khu vực xã Bình Hiệp.

loi-khai-ron-nguoi-vu-sat-hai-ban-gai-phan-xac-bo-bao-nylon-roi-phi-tang-1.jpg
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường. Ảnh: CACC

Trước đó, như PLO đã đưa tin, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng phân hủy nặng, không còn nguyên vẹn trôi dưới con kênh chảy qua xã Bình Hiệp nên báo công an. Ngay sau đó, Công an xã Bình Hiệp cùng Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua truy xét, lực lượng chức năng xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, đã bị sát hại nhiều ngày trước và không mang theo giấy tờ tùy thân. Chỉ ít giờ sau, công an bắt giữ một người đàn ông tình nghi gây án. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, người này đã chủ động gọi điện cho công an để xin tự thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.