Lời khai nhóm chuẩn bị hung khí để hỗn chiến vì mâu thuẫn khi giật cô hồn

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc giật cô hồn, nhóm nhân viên quán bar tập trung lấy hung khí để “nói chuyện” với đối thủ thì bị công an phát hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM lấy lời khai với Lương Bảo Kỳ (23 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và 10 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm người trong vụ mâu thuẫn giật cô hồn, dẫn đến đánh nhau trên địa bàn quận Gò Vấp.

Nhóm thanh niên cầm mã tấu chạy trên đường Nguyễn Văn Khối khiến người dân hoảng loạn. Ảnh chụp từ clip

Nhóm thanh niên cầm mã tấu chạy trên đường Nguyễn Văn Khối khiến người dân hoảng loạn. Ảnh chụp từ clip

Theo lời khai ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 13-8, Kỳ cùng tám người khác là nhân viên của quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 8 tập trung trước quán để cúng cô hồn.

Lúc này, có một số người khác cũng tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng cô hồn. Tuy nhiên, chưa cúng xong nhưng có hai người đã xông vào tính giật nên bị nhân viên ngăn cản.

Vụ việc khiến khu vực náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Vụ việc khiến khu vực náo loạn. Ảnh chụp từ clip

Hai bên cự cãi rồi nảy sinh đánh nhau. Bị đánh, một trong hai thanh niên nói rằng “tụi mày nhớ mặt tao, lát nữa tao quay lại” rồi bỏ đi.

Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, nhóm khoảng 12 người mang theo hung khí như mã tấu, ba chĩa… đi trên bốn xe máy tới.

Công an làm việc với những người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Công an làm việc với những người liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Lúc này, các nhân viên quán bar đang ngồi trước quán thì nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào tấn công khiến khu vực náo loạn.

Do các nhân viên quán bar đã kịp chạy vào bên trong nên không có ai bị thương. Chỉ có một nhân viên giữ xe bị xây xát nhẹ.

Hung khí tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Hung khí tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Thấy nhóm đối thủ rời đi, Kỳ gọi cho bạn là Cung Khai Tuệ (25 tuổi, quê An Giang) kể sự việc và cầu viện. Nhóm tám nhân viên quán bar sau đó tập trung bên hông quán nhằm tìm nhóm đối thủ trả đũa.

Để chuẩn bị, Trần Văn Lãm (35 tuổi, quê Trà Vinh) kêu Trần Thế Sơn (24 tuổi, quê Đắk Lắk) vào quán bar lấy ra chiếc túi có chứa mã tấu.

Khi cả nhóm đang tụ tập chuẩn bị đi tìm đối thủ thì bị Công an quận Gò Vấp phát hiện, đưa về trụ sở làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.