Lời khai người tu hành đập kính ô tô người đi đường

(PLO)- Ông Thành thừa nhận hành động đập kính ô tô của người không cho mình vượt là sai.

Chiều 10-9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn đang làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đối với ông Lê Văn Thành (31 tuổi, đang tu tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, TP Buôn Ma Thuột). Tại cơ quan điều tra, ông Thành đã thừa nhận hành vi đập kính ô tô người khác của mình là sai.

Ông Thành tại cơ quan chức năng

Lời khai của ông Thành thể hiện, sáng 9-9, ông này đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng về chùa. Khi đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Ama Khê thì ông Thành chạy xe máy vào làn ô tô nhưng một tài xế ra tín hiệu không cho phép.

“Bức xúc vì tài xế ô tô bấm còi, tới đoạn dừng, tôi đã xuống yêu cầu người này xin lỗi, nếu không sẽ đâp kính chiếu hậu. Tuy nhiên người này vẫn ngồi trên ô tô nên tôi lấy gậy đập vào kính” - ông Thành khai tại cơ quan chức năng.

“Do ý thức của tài xế nên tôi bức xúc. Tôi đã đi Thái Lan, người Thái Lan không hề bấm còi còn dân của mình thì bấm còi inh ỏi” - ông Thành nói.

Phó trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thầy Hải Thông xác nhận ông Thành có thời gian tu hành tại chùa khoảng 10 năm qua, có pháp danh Minh Truyền. “Thời gian qua, người này có biểu hiện tâm lý không bình thường. Nhà chùa đã đưa đi khám nhiều nơi, tuy nhiên ông Thành có diễn biến xấu đi. Gần đây ông Thành có biểu hiện chống lại lời khuyên của tôi và trụ trì” - thầy Hải Thông cho biết.

Ô tô bị ông Thành đập vỡ kính

Còn theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, sau khi xảy ra sự việc đã làm việc với đại diện nhà chùa và ông Thành. Tại buổi làm việc, đại diện nhà chùa cũng nói ông Thành gần đây có tâm lý không ổn định và từng đưa đi chữa trị ở TP.HCM. “Hiện ông Thành đang được nhà chùa bảo lãnh, khi có kết quả giám định tài sản sẽ xử lý” - Đại tá Bôn nói.

Như PLOđã thông tin, ông Thành chạy xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành hướng từ Km3 về chùa. Đến ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Ama Khê, người này cho xe máy chạy vào làn đường ô tô để vượt phương tiện phía trước. Tuy nhiên, tài xế ô tô là ông Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đã ra tín hiệu không cho vượt.

Tới đèn đỏ, ông Thành xuống xe yêu cầu ông Nhật xin lỗi nhưng không được chấp nhận. Lập tức, ông Thành cầm gậy đập gãy gương chiếu hậu, vỡ hai cửa xe ô tô của ông Nhật.

H.TRƯỜNG - Đ.THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.